Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

TRUYỀN THÔNG THỰC HÀNH TAY QUAY

TRUYỀN THÔNG THỰC HÀNH TAY QUAY

Sáng nay Lớp Truyền Thông 2015 được Thầy Sơn lớp Quay phim, cho đi thực tập tại công viên Tao Đàn từ 8g đến 11g30'. Tập trung lai rai, người đi trước đợi người đi sau. Sau 8g thì mọi người đã đến, chỉ có 2 Sr được đi thực hành trong ngày Chủ nhật.



Thầy Sơn nhắc lại bài đã học:
Cận cảnh -> Từ ngực trở lên
Trung cảnh -> từ thắt lưng đi lên
Toàn cảnh -> nguyên người
Nét : Focus
Iris: : Khẩu độ
Shuter speed = Tốc độ
Zoom In
Zoom Out
Pan : Lia ngang
Till up : Lia lên
Till Down : Lia xuống
Traveling : Đi máy (máy đi vật đứng)...

Nhắc nhở xong, Thầy cho học viên tự do chọn cảnh quay, có gì khó khăn quay lại gặp Thầy giải thích.

Lâu lắm tôi rồi mới vào công viên Tao Đàn, mọi cái khác xưa quá.... Đặc biệt nhất là các đoàn thể đến đây sinh hoạt chiếm gần hết nữa công viên, thời các con tôi còn nhỏ, không có cảnh này để các cháu sinh hoạt vui chơi....

Có rất nhiều cảnh quay cho bài thực tập từ 5 phút trở lại. Dù mới thực tập lần đầu (vào trể 2 tuần), lại không có máy quay, tôi lại có tham vọng quay được những hoạt động của công viên Tao Đàn vào sáng nay. Anh lớp Trưởng cùng Giáo xứ với tôi, giúp đỡ cho tôi được thực hành bài tập ngắn trên máy quay chuyên nghiệp của anh. 
Xong bài tập cho Thầy kiểm tra, tôi bắt đầu lấy máy điện thoại di động ra quay:
- Quay cảnh chờ bạn, chờ Thầy cùng đến.
- Quay cảnh Thầy tập trung nhắc lại bài đã học trong lớp
- Quay cảnh một đoàn thể rất đông các em thiếu nhi chào cờ trước khi vào giờ sinh hoạt
- Quay cảnh một nhóm khác đang chơi trò chơi
- Quay trong khuôn viên thể dục với các dụng cụ đủ thể loại, cho những ai muốn thể duc buổi sáng rèn luyện cho cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh.
- Quay cảnh khu vực sân chơi với nhiều trò chơi của thiếu nhi.
- Quay được cảnh các họa sĩ nhí ngồi bệt xuống đất tập tành vẻ lá, vẻ hoa trong công viên rất đẹp mắt....

Rồi đến giờ ra về. Quay cảnh Thầy nhận xét sơ đôi điều về giờ thực hành của các học viên.
Chia tay, kết thúc buổi thực tập.

Tôi muốn gom lại những đoạn quay nhỏ, thành một khúc phim:
 Buổi Sáng Chủ Nhật ở Công Viên Tao Đàn.
Nhưng chỉ muốn thế ... , rồi để đó, "hạ hồi phân giải"
Còn phải xem lại hình ảnh trong máy : Tay có run không? lia cảnh lên, cảnh xuống, qua phải, qua trái, cảnh trung, cảnh cận, cảnh toàn... có được cho Thầy xem? hay là làm Thầy... hoa cả mắt ... vì chưa thuộc bài, yếu tay quay?

Dù sao thì chúng tôi cũng có một buổi sáng thực tập rất thú vị, vui vẻ. Học viên gần gủi nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà, không còn rụt rè, e ngại, xa lạ như những ngày đầu mới vào lớp.

Thầy nhìn thấy đám học trò người lớn... cư xử với nhau giống như một lớp học phổ thông thật thụ..., có tình Thầy, tình trò, làm thầy vui lây cười luôn miệng.




Xin Chúa cho lớp học này tiếp thu được bài học. Có sự thông minh, sáng tạo để kết thúc khóa học chúng con làm cho các Thầy giáo, Cô giáo được hài lòng... . Và đem kết quả tốt đẹp này về  giúp cho Giáo xứ, cho Giáo hội... đúng với Linh Đạo Truyền Thông của Tổng Giáo Phận Sài Gòn làm sáng danh Thiên Chúa.
                                                                                          Sài Gòn, 11 - 10 - 2015
                                                                                                        Hoa vàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét