Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015



LỬA & PHÉP RỬA -

CHIẾN TRANH

Chiều nay bài giảng của Cha khách nhà thờ Bình Lợi kể một câu chuyện:
- "Có một cô gái người Công giáo, thương một anh Công an... . Mấy năm sau họ muốn kết hôn.
Gia đình Cha Mẹ cô gái bắt buộc anh Công an phải theo đạo mới cho kết hôn. Anh Công an không chịu theo Đạo, hai bên gia đình rất "găng" nhau. Cuối cùng, cô gái đi theo tiếng gọi tình yêu, bỏ gia đình, bỏ luôn Đạo của chị mà theo anh Công an.
Hai người sống với nhau sinh con đẻ cái, làm ăn mỗi ngày một khấm khá, chị mua được thêm ba căn nhà ở Thủ Đức. Nhưng rồi lòng chị cứ buồn buồn lo sợ, bất an. Suy nghĩ mãi chị tỏ lộ với chồng, là chị muốn về lại Đạo. Chị xin chồng cho chị và đưa con gái út trở về lại nhà thờ. 
Chồng chị không đồng ý, anh nặng lời với chị và từ đó anh bắt đầu kiểm soát chị chặt chẽ đường đi nẽo về của chị. Chị chịu không được.... Cuối cùng chị chia tay với chồng dẫn đứa con út  thuê nhà trọ ở, không mang theo một thứ gì đi.
Chị về lại nhà thờ thưa với Cha Sở, tội bỏ Chúa , bỏ gia đình Cha Mẹ của mình, xin Cha giải tội, Rửa tội cho đứa con út để xin trở lại một người con ngoan Đạo như thuở nào. Và lòng chị nhẹ nhàng như trút đi một gánh thật nặng... Bây giờ chị mới thấy bình an, thấy an vui thật sự trong tâm hồn lẫn thể xác ....

Câu chuyện trên đây chứng mình Lời Chúa hôm nay: "Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ..."


Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên
Lời Chúa:  Lc 12,49-53
49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. 50 Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 51 Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: 53 cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào Chúa. Một lòng tôn thờ, kính yêu Chúa. Cho dù quanh chúng con có xảy ra chuyện gì, thì cũng phải giữ một lòng thủy chung phó thác vào tay Chúa an bài cho chúng con .
Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng con , một vị Cha chung mà chúng con luôn kính yêu. Ngài đã về với Chúa, nhưng lời dạy bảo của Ngài vẫn còn ở đây với chúng con "Các con đừng sợ". Đừng bao giờ sợ vì có Chúa luôn ở bên, và bảo vệ chúng con . Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét