Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

NGHE VÀ GIỮ

NGHE VÀ GIỮ


Ba bố con chung một thầy dạy thêm

Học trò đỗ đạt, trưởng thành nơi nơi nên thầy đi đâu cũng nghe tiếng nói quen thuộc như khi còn trên bục giảng.
Lớp học của thầy có điều đáng lưu ý là học sinh nào trước khi vào học cũng được kiểm tra, sát hạch. Ý thầy là “có khả năng đỗ đại học thì thầy bổ sung thêm vào những chỗ hổng, nâng cao thêm nếu muốn học trường điểm cao”. Còn yếu kém thì không có thầy giỏi nào kham được...

Tôi nghe thế cũng ớn khi dắt cu con đến xin học thêm, biết đâu bị thầy đuổi cổ thì suốt đời thiên hạ bêu riếu. Gặp lại thầy, may mắn là thầy chưa quên đứa học trò cũ lộc ngộc năm nào ở Kẻ Mẻn – Đô Lương. Tôi khéo léo thưa “Từ bố đến con đều may mắn được học thầy ”. Lúc đó, thầy cười nói vồn vã “Anh học được thì chắc con anh cũng rứa. Để tôi theo dõi mấy buổi rồi báo lại, học được thì ta mần tiếp, không thì…”

Quả thực, lớp của thầy Hỷ nức tiếng năm này qua năm khác vì cứ được thầy nhận dạy cho là thi đỗ...

Thầy dạy, trò phải nghe theo. Học trò giỏi giang là nhờ biết nghe theo những lời dạy dỗ chỉ vẻ của Thầy. Từ những bài học nhỏ, ở tuổi nhỏ... cho đến khi lớn lên... học trò vẫn nhớ lời Thầy. Những bài dạy về luân lý, những bài dạy về Đức dục, Trí dục... Thầy dạy hằng ngày và luôn nhắc nhở bên tai người học trò "Có công mài sắc, có ngày nên kim". Đến khi thành đạt rồi, ta mới thấy  lời Thầy dạy không sai một li nào. Ta có được thành công ngày hôm nay là luôn lắng nghe và làm những gì Thầy ta dạy bảo.
Người phụ nữ khi nhìn thấy sự cao siêu, tài ba của Chúa Giêsu bà không khỏi buộc miệng nói câu: "Phúc cho dạ đã cưu mang và vú đã cho Thầy bú". Thì được Chúa khẳng định lại: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". nghe lời ấy chúng ta tự hỏi: Ai đã giữ được lời Thiên Chúa? Người đầu tiên vâng nghe và giữ lời Thiên Chúa chính là Mẹ Maria. Mẹ đã vâng nghe lời Thiên Thần truyền. Mẹ đã làm theo lời Thiên Chúa dạy "Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền" Suốt cuộc đời Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, làm chứng cho lời Chúa Giê su nói năm xưa, nên Mẹ được lãnh nhận nhiều ân phúc Thiên Chúa ban cho.

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,27-28
27 Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" 28 Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe những lời Chúa đã để lại cho chúng con, là những Lời Phúc Âm mà chúng con nghe đọc hằng ngày. Lời ấy sẽ dìu dắt chúng con đến nơi hưởng hạnh phúc muôn đời. 
Lạy Mẹ Maria , Mẹ đã nghe và làm theo lời Chúa dạy bảo, xin Mẹ cũng giúp chúng con biết mở lòng mở trí đón nhận Lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy, để chúng con cũng được hưởng ân phúc của Chúa ban, nhờ lòng thương xót của Chúa vì chúng con đã làm theo sự dẫn dắt của Mẹ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét