Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CỦA GIÁO HẠT TẠI GX BÌNH LỢI


LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CỦA GIÁO HẠT TẠI 
GX BÌNH LỢI

Hôm nay 8-10-2015 GX Bình Lợi đón Hội Đoàn LCTX trong Giáo Hạt Gia Định về tham dự thánh lễ LCTX tại nhà thờ Bình Lợi.
Năm nay Hội LCTX thuộc GX Bình Lợi tổ chức chu đáo hơn mọi năm, vì chị em đã có đồng phục áo dài đỏ rất trang trọng, rực rỡ cho ngôi Thánh đường nhỏ bé cuối đường Nơ Trang Long này.

Ba giờ chiều trời Sài Gòn mưa thật lớn, ai cũng lo Thánh Lễ bắt đầu từ năm giờ chiều sẽ vắng khách nơi xa mời đến tham dự. Nhưng không, trước bốn giờ mặt trời chiều đã ló dạng, hong khô những ướt át cho nhà thờ Bình Lợi sáng rực lên vì những tà áo đỏ tha thướt của chị em trong nhóm LCTX có mặt trước cả giờ quy định.
Thánh Lễ được Cha Linh hướng LCTX của Giáo hạt  và Cha Sở Bình Lợi đồng tế.
Anh chị em trong Giáo hạt đến tham dự khá đông.

Đoàn áo đỏ dâng Lễ vật lên Chúa thật cung kính.

Cha Linh Hướng có bài giảng hơi dài như một cuộc trò chuyện: "Ai chưa thuộc Thương xác 7 mối? Tôi mà khảo không thuộc là bị phạt đấy nhé! Hãy về nhà kêu gọi trong gia đình các con, các cháu...  vào nhóm LCTX mà đi cầu nguyện, mà làm việc lành phúc đức đi..."

Thánh Lễ được sốt sắng thêm với những bài hát về Mình Máu Thánh Chúa của Ca đoàn Phục Sinh hát rất hay.

 Sau Thánh Lễ chị Trưởng Nhóm LCTX của Giáo Hạt cám ơn quý Cha và anh chị em tham dự Thánh Lễ sốt sắng, đông đủ... . 


Sau đó chụp hình lưu niệm với anh chị em Giáo hạt...

Chị em ra về trong tay nhận một tặng vật của GX Bình Lợi là chiếc quạt có in hình LCTX để nhớ mãi GX Bình Lợi nhỏ bé, khi mang quạt đi đọc kinh LCTX lúc 3g chiều tại nhà thờ của mình.

                                                                                                                                                                                                                Hoa Vàng Bình Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét