Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

DỰ BÁO

Con người mỗi ngày một thông minh và hiểu biết nhiều hơn theo thời gian:
Ngày xưa nhìn mây đoán mưa. Nhìn sương đoán nắng. Nhìn chuồn chuồn bay thì đoán:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng , bay vừa thì râm ...
Thậm chí họ còn dự đoán chính xác hơn với những máy móc Dự Báo, như có Bão đi qua nơi nào, Bão mạnh hay Bão nhẹ . Họ còn:
Có thể phỏng đoán gần đúng cường độ của một trận động đất ngay khi các rung lắc bắt đầu, một nghiên cứu mới cho biết. Công nghệ này hứa hẹn sẽ giúp con người có được vài giây quý giá để cảnh báo trước khi thảm họa thực sự xảy ra. 
Dự báo động đất được xem là một việc khó khăn. Các nhà khoa học không thể chỉ ra thời điểm một đứt gãy bắt đầu trong vài ngày, vài tháng hoặc thậm chí hàng năm trước khi sự kiện xảy ra. Nhưng phương pháp mới sẽ cung cấp một cái nhìn chớp nhoáng, chính xác về điều gì sẽ xảy ra chỉ trong một phút sắp tới.

"Chúng tôi có thể xác định cường độ động đất chỉ trong vài giây trước khi có rung chấn đầu tiên và dự báo về sự dịch chuyển của mặt đất từ vài giây đến hàng chục giây trước khi nó được cảm thấy", Richard Allen, một nhà địa chấn học tại Đại học Berkeley, California, cho biết. 
Thế nhưng những điều Chúa cảnh báo, cho các Tiên Tri cảnh báo, cho nhiều dấu lạ cảnh báo ngáy phán xét sắp đến. Con người phạm quá nhiều tội lỗi Thiên Chúa sẽ trừng phạt. Nhưng những điều ấy không làm họ thay đổi, họ như là không nghe, không biết, không hiểu điều gì. Mà Chúa thì chỉ muốn cứu với nhân loại, muốn chậm bất bình và dể tha thứ... Nhưng lòng con người chai đá với lời cảnh báo của Thiên Chúa.


Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,54-59
54 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. 55 Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. 56 Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? 57 Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? 58 Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. 59 Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng".

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con hư mất đi, xin giúp cho chúng con mau quay về. Vì Chúa biết lòng chúng con có nghĩ về Chúa, nhưng sự tội cứ bám chặt chúng con, như Thánh Phaolo đã nói: "Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo thì không sao được. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm..."

Xin cứu chúng con Chúa ơi, Vì ngày giờ phán xét, ngày giờ Chúa đến, đã sát bên mà chúng con chưa chuẩn bị một điều gì... Chưa thay đổi được con người xấu xa ở trong chúng con , chưa thật lòng ăn năm sám hối xin Chua thứ tha trước khi Chúa đến để phán xét .... 
Lạy Chúa, xin cứu chúng con Chúa ơi!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét