Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

ÁNH SÁNG



  • THIẾT BỊ GIÚP NGƯỜI MÙ NHÌN THẤY MÀ KHÔNG CẦN MẮT
  • http://m.kingphar.com/chi-tiet/107-1200/THIET-BI-GIUP-NGUOI-MU-NHIN-THAY--MA-KHONG-CAN-MAT.html

  • Những người mắc chứng mù bẩm sinh giờ đây có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần đến mắt nhờ vào một loại thiết bị mới có khả năng giải thích thông tin và cung cấp hình ảnh từ âm thanh.
  • Kỹ thuật này được phát triển bởi Amir Amedi và các đồng nghiệp đến từ trường Đại học Hebrew Jerusalem (Israel). Theo đó, người sử dụng sẽ lắng nghe âm thanh minh họa một đối tượng và mô tả lại những gì họ đang “nhìn thấy”.
    Một chiếc camera nhỏ được gắn vào đầu họ và kết nối với máy tính hoặc điện thoại thông minh. Sau đó, một thuật toán giúp chuyển đổi hình ảnh sang âm thanh, cung cấp những thông tin mô tả về đối tượng thông qua tai nghe. Âm thanh lúc lên cao lúc xuống thấp để miêu tả bề mặt vật thể, tạo thành biểu tượng trong tâm trí của họ.
    Bằng việc giám sát các hoạt động thần kinh của người mù khi sử dụng thiết bị, Amedi và nhóm của ông nhận thấy rằng mặc dù người dùng không thể sử dụng đôi mắt của họ nhưng phần vỏ não có liên quan đến thị giác lại được kích hoạt bằng cách tạo âm cảnh. Điều này cho thấy các khu vực chuyên dụng giúp nhận ra đối tượng vẫn có thể được kích hoạt ngay cả khi chúng chưa bao giờ được tiếp xúc với thông tin và hình ảnh bình thường ngoài đời.
    Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch cải thiện hệ thống nhằm sử dụng âm nhạc đại diện cho màu sắc, hình dạng và địa điểm. Họ muốn làm cho âm thanh dễ chịu hơn, rút ngắn thời gian kích thích chỉ sau một vài giờ sử dụng.

    Phải mất khoảng 70 giờ đào tạo cho một người khiếm thị để họ có thể học được cách hình dung các loại hình ảnh. Ngoài ra, họ cũng có thể nhận biết diễn biến phức tạp hơn như xác định vị trí và những biểu hiện trên khuôn mặt người nào đó, thậm chí đọc được cả chữ viết.


    Qua hơn 2015 năm, con người mới phát minh ra máy hổ trợ cho người khiếm thị đựơc thấy.
    Còn Chúa Giêsu, Ngài chỉ cần nói một lời "Lòng tin của con đã cứu con" Hay "đưa tay lên mắt" "Bôi nước bọt vào mắt" thì mắt được sáng ngay. Chúa quyền thế như thế mà chúng ta vẫn chưa tin, chưa quay về với Chúa. Chúng ta là những người con cứng lòng, không có Đức Tin ... Chúng ta phải cần Chúa chữa cho cặp mắt linh hồn chúng ta được sớm thấy ánh sáng chân lý, thấy ánh sáng Đức Tin. Để chúng ta sống xứng đáng với Ơn Cháu ban cho chúng ta hơn.Thứ Hai Tuần XXXIIIThường Niên
    Lờ
    i Chúa: 
     Lc 18,35-43
    35 Khi Chúa Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Chúa Giêsu Nadarét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!" 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!"40 Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." 42 Chúa Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

    Lạy Chúa xin thương chữa cặp mắt tâm hồn của chúng, để chúng con được thấy hào quang của Chúa luôn bao bọc chúng con. Thấy được tình yêu của Chúa dành cho nhân loại của chúng con... Để trọn cuộc đời chúng con chỉ biết ca ngợi và tôn vinh Chúa, luôn làm theo Thánh ý của Chúa . Amen

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét