Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016


YÊU THƯƠNG KẺ THÙ



Chuyện kể rằng ngày kia thánh Clementê đi vào một tiệm ăn, ngửa tay ra và nói:
- Xin quý ông rộng lượng bố thí cho các em mồ côi một miếng cơm, một manh áo.
Tức thì các thực khách cười lên hô hố một cách khinh bỉ. Sau đó, một anh thợ giày đã nói:
- Một miếng ư, được lắm.
Rồi anh ta uống một ngụm bia, phùng má trợn mắt phun thẳng vào mặt thánh nhân. Lúc đó, mọi người trong tiệm ăn nghĩ rằng thánh Clêmente sẽ giáng cho anh ta một cái tát tai thật mạnh. Nhưng không, ngài vẫn bình tĩnh rồi rút khăn lau mặt, sau đó ngài lại tiếp tục ngửa tay và nói:
- Thưa anh, đó là phần anh tặng tôi, còn phần của các em mồ côi đâu tôi chưa thấy.
Anh thợ giày cảm thấy xấu hổ vô cùng và lắp bắp nói:
- Tôi... tôi sẽ gởi tặng các em.
Sau đó, anh đã dành một phần sản nghiệp và tới xin lỗi thánh Clemente, đồng thời trao tận tay thánh nhân một số tiền lớn để giúp các em
Kính thưa…
Tha thứ cho người xúc phạm đến chúng ta như thánh Clêmentê trong câu chuyện trên là rất khó, nhưng yêu thương họ lại càng khó gấp bội. Thế nhưng, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và giúp đỡ họ.
Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta phải cảm nghiệm được chúng ta là kẻ tội lỗi, đáng bị kết án vì biết bao tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Chúa nhưng Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng ta. 
Sau nữa, chỉ khi chúng ta biết tha thứ và yêu thương nhau thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phương cách trở nên hoàn hảo như Cha trên trời đó là sống yêu thương hết mọi người, kể cả những người xa lạ, kể cả những người đang có mối bất hòa với chúng ta, nơi phố chợ, nơi khu xóm, nơi trường học.
Lòng tha thứ quảng đại và vô điều kiện phải là cung cách sống của người ky-tô hữu. Người ky-tô hữu là một ky-tô khác nên cũng phải sống tình yêu tha thứ như Chúa Giê-su đã sống. Ngài luôn nhẫn nhục dù bị ngược đãi. Ngài luôn tha thứ dù biết rằng con người vẫn bất trung. Như vậy, tha thứ giúp con người nên giống Chúa hơn. Tha thứ để chúng ta cũng mang lại bình an và sự đổi mới cho những ai đã từng xúc phạm đến chúng ta.
Sống trong một xã hội thiếu vắng tình thương, người kytô hữu chúng ta được mời gọi học sống yêu thương và tha thứ theo gương Chúa Giêsu. Với một trái tim rộng mở, Chúa Giêsu luôn đón tiếp và yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo hèn, yếu đuối tội lỗi. Người không ngần ngại đồng bàn với phường thu thuế và quân tội lỗi. Ngài đã để cho người phụ nữ hành nghề kỹ nữ khóc bên chân Chúa, và sau đó Ngài ban ơn tha thứ cho chị để rồi chị đã hoán cải đổi mới cuộc đời.




Thứ Ba tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,43-48
43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy:  'Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù'. 44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: 45 để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con hãy trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Chúa mời gọi chúng con hãy thắp sáng lên niềm hy vọng bằng cuộc sống toả lan tình bác ái yêu thương mọi người. Dù chỉ là một ngọn đèn hải đăng lập lèo trong đêm tối, cho dù phải đương đầu với biết bao sóng gió nhưng vẫn phải giữ cho ngọn đèn luôn cháy sáng, vì biết đâu xa xa ngoài khơi vẫn còn đó những con người đang chơi vơi trong tuyệt vọng, đang lạc hướng đời người, đang cần một chút ánh sáng để quay đầu trở về, để làm lại cuộc đời.
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương xót chúng con và để chúng con có khả năng thương xót và yêu mến mọi người xung quanh chúng con như chính Chúa đã yêu chúng con.Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét