ĐẾN VỚI CHÚA
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !"
Cuộc sống cứ trôi chảy theo dòng thời gian với những bộn bề lo toan, để rồi nhiều khi muốn có một khoảng không gian thinh lặng cho cuộc sống cũng không dễ dàng. Con người sinh ra, lớn lên và cứ thế theo từng ngày tháng với những tính toán cho cuộc đời. Chung qui lại cũng vì muốn được ấm no hạnh phúc, muốn được bình an nên con người phải vất vả lo toan như thế.
Lời Chúa hôm nay như một tiếng gọi thức tỉnh, như một nguồn suối mát cho những ai đang phải lo toan cho cuộc sống, cho miếng cơm manh áo từng ngày. Tự hỏi rằng phải chăng đó chỉ là một lời nói bâng quơ để xoa dịu cho những khắc khổ của cuộc đời? Hay chỉ là một tiếng nói vô tình trên sự cực nhọc mà con người đang phải vật lộn kiếm sống từng ngày? Bao đời nay, có ai muốn được sung sướng hạnh phúc mà không phải vất vả cực nhọc đâu. Thế mà hôm nay Chúa lại nói: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!". Vâng, cái cực nhọc vất vả của cuộc đời thì bao giờ cũng có. Không ai có được hạnh phúc, an bình mà chẳng phải trải qua những vất vả lo toan trong cuộc sống; và cũng chỉ khi phải đổ mồ hôi với những lo toan cực khổ đó, thì sự an bình hạnh phúc mới có giá trị. Thế nhưng, những gì con người cố gắng để kiếm tìm cho cuộc sống hằng ngày, thì lại qua đi một cách chóng vánh. Nó như để trêu ngươi những nỗ lực, những vất vả của con người. Vậy phải chăng điều Chúa muốn ban cho con người còn cao quí hơn những gì mà con người đang tìm kiếm hằng ngày?
Quả vậy, lời Chúa hôm nay không cho chúng ta những thứ lương thực hằng ngày, để rồi hôm nay có, ngày mai lại kiếm tìm; nhưng cho chúng ta thứ lương thực vĩnh cửu, để đem lại hạnh phúc viên mãn cho con người. Lương thực đó không phải để ăn, để uống, để thỏa mãn những nhu cầu cho cơ thể; nhưng đó là thứ lương thực của yêu thương, của bác ái, của tin tưởng, của thứ tha trong chính con người và cuộc đời của Đức Giêsu. Và chỉ khi con người có được thứ lương thực này thì mới có bình an và hạnh phúc thật, không chỉ ở đời này mà cả đời sau nữa.
Thứ Tư tuần III mùa Phục sinh
Lời Chúa:
Ga 6,35-40
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. 36 Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. 37 Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. 38 Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. 40 Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là bánh hằng sống, là bánh đem lại sự no thỏa đích thực cho những khát vọng của con người. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã trở nên nguồn sống đích thực cho tất cả mọi người chúng con, để qua đó chúng con luôn biết gắn bó với Chúa và biết chọn Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc cho suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét