Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015


LÀM NHƯ SỨ THẦN CHÚA DẠY

Thời nay, để ít nhiều biết về một con người, khi tuyển dụng việc làm, khi cắt đặt vào một vị trí cao, khi cử đi làm một nhiệm vụ quan trọng người ta thường yêu cầu kê khai lí lịch, một cách để tìm hiểu về nguồn gốc gia đình, thân thế sự nghiệp trước đó. Những người có lí lịch xấu, thậm chí không rõ ràng, ít nhiều bị ảnh hưởng tới công việc sắp được bố trí. Thậm chí có người vì cách nào đó khi đã ngồi vào vị trí cao, đã sẵn sàng chối bỏ lịch sử hàn vi của mình. Tự nhận mình là con cháu của những giòng tộc danh giá, khoa bảng, trí thức. Khóac cho mình một quá khứ vàng son,  từng sống trong một gia đình có truyền thống . . . Nhưng với Đức Kitô, qua bài Tin Mừng của Thánh Matthêu, gốc tích của Người chẳng có gì phải dấu diếm. Thậm chí chuyện mà không nói ra thì chẳng ai biết được, đó là việc Ông Giuse, một người công chính, chồng bà Maria, định tâm bỏ bà cách kín đáo, bởi trước khi về chung sống, người phối ngẫu của mình đã có thai. Chỉ đến khi được sứ thần hiện ra báo mộng cho ông :”Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ “. . .” Khi tỉnh giấc , ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy , và đón vợ về nhà “.

       Quả là một chuyện lạ lùng về gốc tích của Đức Giêsu Kitô, được bạch hóa. Chúa muốn dạy con điều gì? Đức Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, Người từ trời cao giáng sinh xuống trần, không phải bằng cách đáp xuống, hiện ra như những chuyện thần thọai kể về các vị thần, Aladin chẳng hạn, hay như chuyện về em bé MaiKa, hơn hai chục năm trước chiếu trên màn hình. Chúa đã dùng quyền năng của Thánh Thần, hạ sinh qua cung lòng một người nữ là Đức Maria, đấng đầy ân phước, được Thiên Chúa ở cùng. Người muốn sinh ra trong thân phận một con người bình thường. Sống thân phận làm người để dạy con trở nên một con người đích thực , Chúa không đòi con phải trở thành những siêu nhân, những con người “khác người”, thành những ông Thánh giữa đời, nhưng hãy học “Làm người  như Chúa đã làm người”.

      Thánh Giuse là phản ánh con người ấy, Ngài có những suy nghĩ như suy nghĩ của những con người trần thế, sống công chính nên không muốn mang tai tiếng và cũng không để ảnh hưởng đến người khác. Nhưng chính trong những lúc bối rối, Ông đã được Sứ Thần Chúa đến và giải thích. Giuse đã “Xin Vâng “ như Đức Maria đã từng thưa “Xin Vâng “ trước đó.
Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng - Ngày 18/12, Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Mt 1,18-24
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của mùa Vọng này, xin cho con biết nhận ra bản thân con, một con người yếu đuối, tội lỗi. Con phải học và sống Lời Chúa dạy để trở thành một người con của Chúa. Biết đón nhận tin mừng Chúa trao, biết sống nhân nghĩa với nhau, biết tôn trọng nhau và giúp nhau sống thành người, như Chúa đã làm người. Chính Chúa, Người không ở đâu xa mà đang ở giữa chúng con mỗi ngày, như lời Chúa phán “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Sống được như thế, ngày nào cũng là ngày con đón mừng Chúa đến với con . AMEN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét