Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015


HÃY VUI MỪNG VÌ CHÚA SẮP ĐẾN

Những ngày nghỉ cuối tuần, các ngày lễ, đặc biệt là lễ Giáng Sinh, tôi thường nghe các bạn trẻ rủ nhau: “Buồn quá! tổ chức cái gì cho vui!” Rồi bao nhiêu ý kiến đưa ra: nhậu, vũ trường, casino, quán bar, càfê mát mẻ… Thật đúng như lời thánh Tôma Aquinô đã viết rằng con người không thể sống mà không có niềm vui. Nhưng điều đáng tiếc là con người thời đại không biết đến các niềm vui tinh thần đích thật mà chỉ buông mình trong các thú vui xác thịt. Và nỗi đam mê duy nhất của con người ngày nay là dục vọng, khoái lạc và sung sướng chứ không phải là niềm vui tinh thần của tôn giáo!
Chúa nhật thứ III Mùa Vọng được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Sở dĩ Giáo hội chọn chủ đề này là Chúa nhật của niềm vui vì Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta sắp đến. Phẩm phục mầu hồng của chủ tế cử hành phụng vụ nói lên điều này. Tuy nhiên, niềm vui mà Giáo hội khuyến khích mời goi chúng ta là niềm vui nào? Tìm ở đâu? Có phải là niềm vui xác thịt mà các bạn trẻ vẫn thường rủ nhau không? Thưa không, đây là niềm vui tâm linh do Chúa Giêsu Kitô đã mang đến cho nhân loại hơn 2011 năm qua mà phụng vụ hôm nay nhắc lại cho chúng ta.
Niềm vui tâm linh đó là niềm vui có Chúa ở cùng chúng ta. Trong cuộc đời có nhiều niềm vui. Nhưng những niềm vui dựa trên xác thịt, của cải, và bên ngoài thì mau qua và nhiều khi không thỏa lòng con người. Còn niềm vui có Chúa hiện diện trong tâm hồn thánh thiện, trong sạch, thanh thản và bình an, đó chính là niềm vui tâm linh mà các bài đọc hôm nay đề cập đến. Ngôn sứ Isaia đã lên tiếng diễn tả niềm vui của những người công chính: “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi.” (Is 61: 1-2; 10-11). Đức Mẹ Maria sau ngày truyền tin, cho dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng khi đến thăm bà Elisabeth, Mẹ cũng đã lên tiếng ngợi ca: “Linh hồn tội ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ vui mừng trong Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi” (Lc 1:46-47). Mẹ vui mừng vì có Con Thiên Chúa đang ngự trong lòng Mẹ. Có Chúa ở cùng là có tất cả ơn phúc. Đó là có “đầy ơn phúc”. Và thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thessalonica đã khuyên: “Anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng… Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em toàn diện.”...
CHỦ NHẬT III Mùa Vọng - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 3,10-18
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình". Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không những đã đến trần gian, nhưng ngày hôm nay Ngài vẫn đang hiện diện bên cạnh từng người chúng con, trong mỗi giây phút của cuộc sống. Có Chúa ở cùng chính là niềm vui tuyệt vời và lớn lao nhất của chúng con. 
Theo gương của thánh Gioan Tẩy Giả đã loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống khiêm tốn, thẳng thắn, và ngay trực. Chúng con cũng ao ước loan báo Tin Mừng bằng chính các hành vi bác ái, tha thứ, chia sẻ, bình an, hạnh phúc và nhất là thái độ lạc quan, vui tươi của chính chúng con. 
Xin Chúa ban cho chúng con sự quyết tâm, sự hy sinh, và một niền tin sâu xa vào Chúa để chúng con thực hiện được những điều chúng con ước ao làm vì Chúa. Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét