Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016


CHÚA GIÊSU LÃNH NHẬN SỨ MẠNG


Xứ tôi bốn bề là nước mặn! Dân tôi ngày đêm dầm mình dưới nước để mò cua, ốc, bắt cá tôm độ nhật qua ngày.
            Nhưng không ai tắm trong giòng nước mặn!
             Lễ Chúa chịu phép rửa, Chúa Giêsu được dìm cả người xuống nước và khi đi lên từ dưới nước, Ngài thánh hoá mọi giòng nước trên trái đất và thay đổi mọi số phận đến với Ngài trong giòng nứơc tái sinh.
            Tôi nghĩ Ngài cũng thánh hoá giòng nước quê tôi dù là nước mặn.
             Và tôi thấy người quê sông nước này ngày ngày đêm đêm đi lên từ giòng nước mà cuộc đời không hề thay đổi, nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn cứ khổ, thậm chí lần sau khổ hơn lần trước. Tôi thấy thương dân tôi vì họ ở trong nước ngày đêm mà không thay đổi số phận.
            Phải chăng giòng nước được thánh hoá này đã không có tác dụng thay đổi số phận dân tôi?
            Phải chăng nước thì được thay đổi mà lòng người chẳng chịu đổi thay?
            Phải chăng người ta không lần nào xuống nước để thay đổi chính bản thân mình?
            Và người ta không tìm sự sống mới trong giòng nước cũ?
            Tại sao xuống và lên nước mỗi ngày mà không sạch, mà phải tắm lại?
            Phép rửa tôi lãnh nhận cần được bí tích giải tội tẩy sạch mỗi lần tôi lại dơ. Sự sống mới của Bí tích rửa tội đã không sống trong đời đổi mới của tôi, người Kitô hữu.

            Những điều tôi thề bỏ và thề tin ngày lãnh bí tích thanh tẩy đã không được sống trong đời thường. Tệ hơn khi tôi lại làm cớ cho những kitô hữu khác vấp phạm vì đời sống tội lỗi của mình.
            Hàng tuần mùa Phục Sinh tôi vẫn thường làm dấu khi linh mục rảy nước thánh nhắc lại bí tích đầu đời tôi lãnh nhận nhưng tôi vẫn không sống trong đời. Nhiều nhà thờ có bình đựng nước thánh để tôi ý thức mình là người được tái sinh nhưng tôi vẫn thờ ơ với ơn cao trọng nhất là ơn thánh hoá để được trở nên con Thiên Chúa trong ân sủng.
             

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Lời Chúa: 
 Lc 3,15-16.21-22
15 Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô không?", 16 Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!".
21 Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng thanh tẩy mọi dòng nước. Xin thanh tẩy con tim con để Ơn Bí Tích Rửa Tội sống mạnh lại trong đời con, cho con được xứng đáng là môn đệ của Chúa luôn đi theo con đường Chúa dạy.
Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét