“Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được” (Mc 2,19b)
Việc chay tịnh gắn liền với thực hành niềm tin của người Do thái. Họ ăn chay để bày tỏ lòng sám hối chân thành và chuẩn bị đón nhận những ơn sủng trọng đại của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong cách thực hành, nhiều người chỉ bận tâm đến cung cách bên ngoài là tỏ ra thiểu não, buồn phiền mà thiếu lòng sám hối bên trong. Đối với Chúa Giêsu, việc chay tịnh không giới hạn trong cách hãm mình, ép xác cốt để người khác thấy nhưng phải thực sự khiêm hạ trước nhan Thiên Chúa và thực tâm điều chỉnh cuộc đời theo thánh ý Thiên Chúa. Việc chay tịnh, như thế, giúp ta ở trong tư thế sẵn sàng đón Chúa.
Ngày nay, nhiều người thực hành các phương pháp ăn kiêng vì mục đích thẩm mỹ hoặc sức khoẻ. Đó không phải là ý nghiã của chay tịnh Kitô giáo. Chay tịnh đích thực hướng đến cái đẹp luân lý, tâm linh. Qua chay tịnh, linh hồn và thể xác được thanh tẩy, ta nhận biết thân phận con người yếu đuối để nương tựa vào Chúa và để có thể làm chủ bản thân mình, từ lời ăn tiếng nói đến thái độ, cung cách sống sao cho ôn hoà và chuẩn mực.
Thứ Hai tuần 2 mùa Thường Niên