Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2026

ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚA. 16/05 – THỨ BẢY TUẦN VI MÙA PHỤC SINH - NĂM A. LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28 “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”. https://giaophanlongxuyen.org/.../thu-bay-16052026-thu... ************************** 16/05 – THỨ BẢY TUẦN VI MÙA PHỤC SINH - NĂM A. LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28 - "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”. SUY NIỆM: CHA YÊU MẾN CÁC CON BỞI VÌ CÁC CON YÊU MẾN VÀ TIN THẦY. (Lm Micae Võ Thành Nhân). Chúng ta cũng như các tông đồ ngày xưa, chúng ta tin Chúa là Con Một Chúa Cha, được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu chúng ta khỏi chết đời đời, bằng việc Chúa chịu chết trên thập giá và sống lại. Sau khi chịu chết và sống lại, Chúa lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Thế nhưng Chúa không bỏ các tông đồ và con người chúng ta mồ côi. Chúa gởi Chúa Thánh Thần đến ở với con chúng ta cho đến ngày tận thế. Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ mạng của Chúa và giúp chúng ta làm chứng cho Chúa trước mặt thế gian này. - Chúng ta yêu mến Chúa bằng cách chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, giữ lệnh truyền của Chúa: "Thầy truyền cho các con điều này là: Các con hãy yêu mến nhau" (Ga 15, 17). Chúng ta yêu mến nhau kể cả kẻ thù cũng phải yêu mến và cầu nguyện cho họ (xMt 5, 43 – 48). Chúng ta yêu mến nhau bằng cách mở rộng đôi tay, trái tim, khối óc để sẻ chia những gì mình có cho mọi người, Dấn thân đến với mọi người trong tinh thần của Chúa là hạ mình phục vụ anh chị em với sự hướng dẫn của Hội Thánh. - Chúa còn nói khi chúng ta cầu xin Chúa điều gì thì sẽ được Chúa ban cho. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn hiểu biết Lời Chúa để chúng ta sống và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày: “Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16, 23 – 24). CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Phục Sinh, chúng con tin rằng Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương chúng con. Chúng con có được như vậy là do công cuộc nhập thể và cứu chuộc của Chúa. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu của Chúa bằng cách yêu anh chị em chúng con như Chúa yêu chúng con, yêu đến nỗi hy sinh cả mạng sống cho chúng con nữa. Amen. (Lm Micae Võ Thành Nhân).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét