Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

GIỚI RĂN QUAN TRỌNG NHẤT. 13/03 – THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY - NĂM A. LỜI CHÚA: Mc 12, 28b-34 "Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người". https://giaophanlongxuyen.org/.../thu-sau-13032026-thu... *********************** 13/03 – THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY - NĂM A. LỜI CHÚA: Mc 12, 28b-34 - "Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. SUY NIỆM: MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI. (Lm. Micae Võ Thành Nhân) Người ta thường nói "Yêu là khổ", yêu nhiều thì khổ nhiều, yêu ít thì khổ ít. Trong tình yêu có bao nhiêu là vị ngọt bùi thì cũng có lắm vị đắng cay, có ngàn niềm vui và cũng có vạn nỗi buồn. Vậy mà người ta vẫn cứ yêu, bởi con tim có những lý lẽ của nó: “Không yêu thì lỗ, chấp nhận lỗ để được yêu”. Cái khổ, cái buồn, cái thử thách, cái truân chuyên, cái đắng cay ngàn nỗi.... không phải là kết quả của tình yêu. Bởi vì Chúa đã nói với người luật sỹ hôm nay khi con người chúng ta sống vẹn toàn chữ yêu “Mến Chúa, yêu người”, thì con người chúng ta sẽ gần gũi thân tình với Chúa: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu” (Mc 12, 34). Như vậy, khi chúng ta sống "Yêu như Chúa đã yêu" là chết vì người mình yêu, chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta có một kết quả tốt đẹp là được Nước Chúa làm gia nghiệp: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với mọi người cũng phải trải qua những thử thách để mới thấy được sự tín trung, độ tinh ròng, sự hy sinh của chúng ta "Tình yêu mà thiếu hy sinh, tình yêu như thế đáng khinh và thừa", "Ngựa chạy đường xa thì mới biết ngựa hay”. Yêu Chúa, chúng ta phải giữ đạo Chúa, xa tránh các tội lỗi, luyện tập các nhân đức, bám víu vào Chúa mọi nơi mọi lúc, hy sinh khổ chế chia sẻ những khổ đau trong cuộc khổ nạn của Chúa. Yêu người chúng ta thực hiện "Thuơng người có mười bốn mối, thương xác bảy mối: Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc…..Thương linh hồn bảy mối: Thứ nhât lấy lời lành mà khuyên người, thứ hai mở dạy kẻ mê muội… " (xMt 25, 31 – 46). để rồi chúng ta mới được chia sẻ vinh quang phục sinh với Chúa sau này. Khi chúng ta sống vuông tròn chữ yêu “Mến Chúa yêu người”, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa nơi môi trường chúng ta sống. Mọi người nhận biết chúng ta là con của Chúa, là anh chị em với nhau. Thế giới sẽ đáng sống hơn. Con người bớt làm phiền nhau, gây đau khổ cho nhau: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Lúc đó, tình yêu Chúa sẽ thống trị thế giới này: “Người trao lại cho Cha là Đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” (Kinh Tiền tụng Chúa Kitô vua). CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, "Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt" (Tv 18, 9). Xin Chúa ban ơn giúp chúng con chế ngự tính hư tật xấu nhất là tính ích kỷ,... Và quyết tâm thực hiện cho được giới luật yêu thương hôm nay để chúng con được hưởng niềm vui ơn cứu do cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa mang đến cho chúng con. Amen. (Lm. Micae Võ Thành Nhân).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét