Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025
TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.
26/12 – NGÀY THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
- THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI - LỄ KÍNH.
LỜI CHÚA: Mt 10,17-22
"Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha"
https://giaophanlongxuyen.org/.../thu-sau-26122025-ngay...
**********************
26/12 – NGÀY THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
- THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI - LỄ KÍNH.
LỜI CHÚA: Mt 10,17-22
- "Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:
"Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.
Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.
Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.
Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.".
SUY NIỆM:
KHÔNG PHẢI CHÚNG CON NÓI - NHƯNG LÀ THÁNH THẦN CỦA CHÚA CHA.
(Lm. Micae Võ Thành Nhân)
Hôm qua, chúng ta hân hoan mừng lễ trọng thể Chúa giáng sinh; hôm nay, chúng ta lại mừng lễ kính thánh Stêphanô tử đạo về trời. Đây là vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh, ngài đi vào Nước Trời bằng cái chết tử đạo của ngài.
Cũng giống như Chúa Giêsu, ngài được phúc tử đạo là vì:
-Ngài sống quá tốt, quá đẹp lòng Chúa, không thể chê trách được điều gì.
-Sống đẹp lòng Chúa, nên ngài là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống đạo.
-Nhiều người thấy vậy nên ghét ngài (người tự do, người Xirênê, người Alexandria …), họ nghiến rằng, phản đối và cuối cùng giết ngài chết.
-Trước khi chết, ngài vui vẻ đón nhận tất cả khổ hình và cầu nguyện cho những người làm hại mình.
-Nhất là ngài cầu xin Chúa tha thứ cho họ và ngài đã ra đi trong bình an của Chúa, mặc dù ngài quá đau đớn do những khổ hình mà họ gây ra: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con…Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này” (TĐCV 7, 50 59).
-Nhờ lời cầu nguyện của ngài mà Chúa đã cải hóa nhiều người, trong đó có Saolê, lúc bây giờ ông đã giữ áo cho những người ném đá ngài. Saolê sau này được Chúa chọn trở thành tồng đồ và là vị thánh của Chúa.
Qua cuộc tử đạo của thánh Stêphanô, chúng ta thấy lời cầu nguyện của người tín hữu chúng ta cho tất cả mọi người, nhất là kẻ thù rất có hiệu lực:
-Đẩy lui đi sự chia rẻ, hận thù, nghi kỵ, đối kháng, chết chóc…
-Nối kết mọi người lại trong tình thân yêu với nhau của Chúa.
-Đem lại sự bình an cho tất cả mọi người.
-Nhất là Chúa sẽ cải hóa những người mà chúng ta cầu nguyện cho họ và cho chúng ta cũng như cho họ được nên thánh.
Ngày hôm nay, thánh Stêphanô và thánh Phaolô (Saolê) trên thiên đàng làm bạn với nhau; điều ấy càng thôi thúc chúng ta cầu nguyện cho mình và cho tất cả mọi người hơn nữa.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, qua cuộc tử đạo của thánh Stêphanô, xin Chúa cho chúng con biết noi gương ngài là yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho nhau. Đồng thời xin Chúa cho chúng con biết đón nhận những khổ đau Chúa gởi đến như là thánh giá để chúng con trung thành vác theo Chúa trong tin yêu phó thác “Lạy Chúa, con xin phó thác mạng sống con trong tay Chúa”.
Lạy Chúa, Chúa sinh xuống làm người để chúng con được làm con của Chúa, xin cho chúng con biết tựa nương vào Chúa là núi đá cho con trú ẩn, xin Chúa gìn giữ và bảo vệ chúng con luôn mãi. Amen.
(Lm. Micae Võ Thành Nhân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét