Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017


CHU TOÀN LỀ LUẬT 



Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi (Mt 5,18)

Những người Pharisiêu và Biệt Phái thường hay dựa vào lề luật của Môsê và các Ngôn Sứ để có cơ hội bắt bẻ Chúa Giêsu. Ví dụ như Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabat, hay các môn đệ vì đói quá đã bứt lúa dọc đường ăn trong ngày Sabat. Chúa Giêsu vẫn biết luật xưa dạy như vậy, nhưng Ngài cố ý làm như thế để dạy cho những người này một bài học bởi vì họ giữ luật một cách máy móc, không suy nghĩ. Chúa muốn con người chúng ta giữ luật vì lòng yêu mến chứ không phải giữ luật vì sợ luật. Chúa đã từng nói luật vì con người chứ không phải con người vì luật.
Chúa Giêsu muốn kiện toàn luật của Môsê cũng như của các Ngôn Sứ để cho phù hợp với đạo lý của con người, để sao cho con người giữ luật phát xuất từ tình yêu chứ không vì một mục đích gì khác.
Trong mùa Chay thánh này, luật bảo ta phải giữ chay vào những ngày quy định là thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Điều này Giáo Hội muốn người Kitô hữu chúng ta có sự kết hợp với Chúa trong cuộc khổ nạn của Người, qua những việc làm như giữ chay kiêng thịt, hy sinh hãm mình, ăn năn tội lỗi quay trở về với Chúa. Tất cả những điều này chúng ta phải giữ và thi hành bằng tình yêu. Chỉ khi nào chúng ta giữ luật bằng tình yêu, chúng ta mới cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Thứ Tư tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A

Lời Chúa: 
 Mt 5,17-19
17"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
Lạy Chúa trong mùa Chay thánh này xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa, thông phần đau khổ với Chúa trong cuộc tử nạn. Chúa không bảo chúng con phải chịu đau đớn, đội mão gãi hay vác thập giá và chịu chết như Chúa. Chúa dạy con phải biết chết đi tội lỗi của mình, chết đi tính ích kỷ của mình, nhìn lại con người của mình, canh tân và đổi mới chính mình cho xứng đáng là con cái của Chúa. Đó là những gì mà chúng con phải làm trong mùa Chay thánh này. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét