Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016


LỜI CỦA CHÚA 



Thời Chiến Quốc, có một người đem đến dâng cho vua nước Sở một viên thuốc trường sinh bất tử. Khi đi qua cổng nhà vua, quan coi cổng hỏi:
-Anh đi đâu ?
-Đem thuốc đến cho nhà vua
-Thuốc gì ?
-Thuốc trường sinh bất tử .
Thế là viên quan coi cổng giằng lấy thuốc, bỏ vào miệng nuốt trửng.
Câu truyện đến tai nhà vua. Vua truyền xử tử viên quan coi cổng về tội khinh quân, đã dám phỗng tay trên liều thuốc trường sinh bất tử được đem đến dâng cho Vua.
Khi bị điệu đến trước mặt Vua, viên qua coi cổng đã phân trần:
-Tâu Bệ Hạ, thần đã hỏi người đem dâng liều thuốc này, và được người này cho biết, đó là thuốc trường sinh bất tử. Thần đã uống thuốc đó. Vậy mà giờ đây thần sắp phải chết, vì đã uống thuốc đó, như thế thuốc đó không phải là thuốc trường sinh bất tử. Bệ hạ ra lệnh xử tử thần là bệ hạ đã giết oan một người vô tội, vì thần có phạm tội gì đâu, thần chỉ thử xem thuốc đó có phải là thuốc trường sinh bất tử không thôi mà. Kẻ mà đáng xử tử chính là kẻ đã lừa dối Bệ Hạ.
Vua Sở nghe viên quan coi cổng tâu có lý nên tha chết cho ông ta.
Trường sinh bất tử, đó là giấc mơ muôn thuở của con người. Giấc mơ ấy đã làm cho con người ở trong mọi thời đại, tốn biết bao nhiêu công sức thời giờ và tiền của. Thế nhưng rồi con người cũng đành phải bó tay trước cái chết.
Cái chết đã lọt vào thế gian từ khi ông tổ loài người sa ngã. Và kể từ đó, cái chết đã gắn liền với với thân phận con người.
Chính vì thế, khi chấp nhận làm người, Chúa Giêsu cũng đã chấp nhận thân phận của con người là phải đau khổ, phải chết. Nhưng qua cái chết của Chúa Giêsu, Ngài cho chúng ta thấy, chết chính là ngưỡng cửa đưa vào sự sống.
Như vậy thì sự trường sinh bất tử không thể có trong cuộc sống trần thế này được, mà chỉ có trong Nước Chúa mà thôi.
Trong cuộc tranh luận với người Do Thái mà bài Tin Mừng hôm nay trình thuật, Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ai giữ lời Ta thì không bao giờ phải chết”.(Ga.8,51)
Vì hiểu cái chết mà Chúa nói đây là cái chết  phần xác, nên người DoThái, khi nghe những lời tuyên bố trên đây của Chúa đã cho rằng, Ngài bị quỉ ám. Vì căn cứ vào kinh nghiệm thì, từ Abraham cho đến các tiên tri của Chúa, tất cả đều phải chết.
Nhưng khi tuyên bố : ““Ai giữ lời Ta thì không bao giờ phải chết”.(Ga.8,51) thì Chúa Giêsu muốn nói rằng, ai đặt niềm tin vào Ngài, chấp nhận Ngài bằng cách giữ lời Ngài, thì được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, mà nơi Thiên Chúa thì làm gì có sự chết ?
Niềm tin Kitô dạy rằng, Phép Rửa làm cho người Kitô được tháp nhập vào thân thể của Đức Kitô, Đấng đã toàn thắng sự chết, và không bao giờ chết nữa. Như thế, người Kitô hữu cũng sống bằng sự sống của Đức Kitô, sự sống bất tử
Cuộc sống hôm nay của người Kitô hữu chúng ta chỉ là chuẩn bị để đưa chúng ta vào cõi trường sinh bất tử mà thôi.
Như vậy thì viên thuốc trường sinh bất tử mà con người chúng ta cần uống, đó là sống lời Chúa. Lời Chúa chúng ta đã nghe nhiều, đã học hỏi, đã suy niệm cũng đã nhiều, nhưng có thể chúng ta chưa sống lời đó.
Thứ Năm tuần V mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 8,51-59
51 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". 52 Người Do Thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'. 53 Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
54 Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. 55 Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. 56 Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".
57 Người Do Thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" 58 Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
59 Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Lạy ChúaXin cho chúng con được sống trong tình thương của Chúa với trọn tâm tình hân hoan như lời thánh vịnh mô tả:
“Hạnh phúc thay ai sống hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.
Con thành tâm dâng lời cảm tạ,
vì được biết những quyết định công minh.
Thánh chỉ Ngài con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
Xin Chúa luôn ở bên cuộc đời chúng con. Xin nâng đỡ những yếu hèn nơi bản thân chúng con. Xin giúp chúng con biết hoàn thiện cuộc đời mình theo thánh ý Chúa, ngõ hầu làm rạng danh Chúa trong cuộc đời hôm nay. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét